Chuyện Phiếm Đạo Đời

MẸ THEO CON DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

MẸ THEO CON

DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Con ơi Mẹ lên núi

Chiều tím đồi hoang sơ

Lòng Mẹ đau vời vợi

Bên Mẹ thánh Gio-an.

Mẹ tới chân thập giá

Trên đỉnh đồi Can vê

Hai tên trộm tên cướp

Bị treo giữa hai bên.

Mẹ tự đi tới đó

Gôn-go-tha mời Mẹ

Mẹ đồng công cứu thế

Dưới chân Chúa Giêsu.

Canvê chiều hoang tím

Chúa trối thánh Gio-an

Rồi Gioan theo Mẹ

Đường truyền giáo thênh thang.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi Năm 2008.

Bài viết cũ hơn
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chuyện Phiếm Đạo Đời
MẸ THEO CON DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ