ĐÓN CHỜ GIÁNG SINH

ĐÓN CHỜ GIÁNG SINH

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Giáng sinh là tết của người nghèo Chúa ra đời trong cảnh thật cheo leo

Giáng sinh là tết của người nghèo

Chúa ra đời trong cảnh thật cheo leo

Con xin dâng Chúa cảnh nghèo trần gian

Nghèo tiền, nghèo bạc lầm than

Nghèo tình, nghèo nghĩa tham lam tận cùng

Nghèo vì  số phận  rốt cùng

Nghèo vì gian trá, mánh mung vơ vào

Nghèo vì bòn rút lao đao

Nghèo vì ích kỷ muốn đào của thêm

Nghèo vì tiền bạc bấp bênh

Nay no, mai đói gập gềnh  đường đi

Nghèo vì tiền chẳng thiếu chi

Nhưng  tình không có lấy gì sẻ chia

Nghèo tình Thiên Chúa sớm khuya

Lấy chi nương tựa làm bia cậy nhờ

Nghèo chính là muốn vét vơ

Vét vơ không được sinh ra cái nghèo

Cái vòng lẩn quẫn quanh theo

Vì không chia sẻ làm nghèo đấy thôi!

Lắm tiền chẳng phải giàu rồi

Thiếu tình , thiếu nghĩa, hỡi ôi! Giàu gì ?

Tiền nhiều chết chẳng đem đi

Của trần, trả thế mong gì bo bo

Người nghèo, kẻ khó chẳng cho

Chẳng phải là giàu gọi cho thơm lừng

“Giàu” là người cho không cùng

Chẳng phải cho bạc, cho tiền

Mà cho bác ái thần tiên nhất đời

Người giàu là kẻ hay cho

Chẳng phải là kẻ bo bo cho mình

Không ai cho cái mình không có

Có mà không cho thì đó là nghèo

Chúa ra đời trong cảnh cheo leo

Chính là cho hết nên nghèo sản thân

Nhưng  trở nên giàu có vô cùng

Vì cho tất cả tận cùng cái cho

Giàu nghèo chẳng hệ ấm no

Mà là  ai biết “cho” là giàu

Thiên Chúa ngự nơi chí cao

Hạ mình xuống thế đẹp sao ân tình!

Tình Chúa  chính thật cao minh

“Người” cho tất cả đời mình đó thôi!

Giàu, nghèo chẳng hệ bên ngoài

Mà là chính ở con người của ta

Giáng sinh là tết của người nghèo

Người nghèo vật chất, người nghèo tâm can

Xin cho họ biết phải làm

Giống như “Con Chúa” trao ban cho đời

Ai giàu tiền của  hãy cho thôi!

Những người đói khát khắp nơi còn nhiều

Ai giàu bác ái thì cứ “yêu”

Cứ cho sẽ nhận thật nhiều tình thương

Hướng về máng cỏ Bêlem

Ta sẽ nhận được tình thương diệu kỳ

Cho không bao giờ mất đi

Nhận được chưa chắc gì hơn cho

Nguyện cùng Thiên Chúa- Đấng ban cho

Một mùa ân phúc thông qua Con Người

Giêsu bé nhỏ thật xinh tươi

“Làm Người” là Chúa cho hết muôn điều cần cho

Đón chờ Giáng sinh là đón ấm no cho giàu – nghèo./.

 

CN I mùa vọng 2012

P. Trần Đình Phan Tiến