Chuyện Phiếm Đạo Đời

Hoa Tháng Mười

Xưa thuở mới i tờ Lúc đời chưa ước mơ

Hoa Tháng Mười

 

             Xưa thuở mới i tờ

   Lúc đời chưa ước mơ

Tôi đã nghe điệp khúc

Lời kinh đẹp hơn thơ

Chào Bà đầy ân sủng

Được Thiên Chúa ở cùng

Bà người nữ xuất chúng

Là Mẹ bậc quân vương

Những giờ kinh tháng mười

Ghi dấu ấn đời tôi

Chiêm niệm mầu nhiệm Thánh

Tin Mừng qua Mân Côi

Ôi giờ kinh tháng mười,

Gẫm sự lạ bao đời

Có được từ lần chuỗi

Hồn mênh mang reo vui

Cảm xúc mỗi chặng đường

Sự “Sáng, Vui, Thương, Mừng”

Nhận ra ơn “Cứu Độ”

Tình bao la đại dương

Năm tháng dài vang vọng,

Vượt thời gian không gian

Kinh Mân Côi nhân rộng

Đi vào lòng thế nhân

Đáp ứng điều Mẹ yêu

Nhắn nhủ xưa nay nhiều,

Kinh Mân Côi sức mạnh

“Thần Dược Đấng Huyền Siêu”

Tôi yêu hoa tháng mười,

Ở mọi lúc mọi nơi

Nguyện mong vườn nhân đức,

Sắc mầu luôn thắm tươi. 

 

Đinh Văn Hùng

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chuyện Phiếm Đạo Đời
Hoa Tháng Mười